Mẹ cùng con “cắt tóc bôi sơn” tình địch

Thứ bảy, 07/10/2017 12:27

Ngày 5-10, Đại tá Bùi Hồng Phong - Trưởng CAH Phú Vang (TT-Huế) cho biết, Cơ quan điều tra CAH vừa triệu tập 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Làm nhục người khác”. Các đối tượng bị triệu tập gồm Trần Thị Diệp (1975) và 2 người con của bà là Trần Thị Thòa (1995), Trần Vĩnh (1999, đều trú thôn Định Cư, xã Phú An, H. Phú Vang). 3 mẹ con bà Diệp đều làm nghề đánh bắt cá. Trước đó, chị Trần Thị P. (41 tuổi, là hàng xóm của bà Diệp) đang nằm cho con bú trong nhà thì bị một nhóm người xông vào lôi ra ngoài đường rồi dùng kéo cắt tóc, lấy sơn đổ lên đầu và bị bầm một con mắt khiến nạn nhân bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau gần 10 ngày bị nhóm người đánh ghen, chị P. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau hơn 1 tuần điều trị tại khoa Hồi sức Bệnh viện T.Ư Huế, ngày 5-10, bệnh nhân P. đã được chuyển đến điều trị tại khoa Ngoại thần kinh trong tình trạng chấn động não. Theo lời kể của chị P., 16 giờ ngày 26-9, trong lúc chị đang nằm cho con bú trong nhà, chồng chị ở bên ngoài lan can để làm lừ (dụng cụ đánh bắt thủy sản) thì bất ngờ bà Trần Thị Diệp cùng các con và em gái đi vào, nói: “Vì sao vợ chồng tôi mời anh chị về ăn cúng đất mà không về, có mất tình cảm gì không?”. Ngay sau đó, bà Diệp tiến vào chỗ tôi và hỏi lại: “Vì sao ngày ni tôi mời chị về mà chị không về?”. Tôi trả lời: “Mình đang mệt, giờ cho con nhỏ bú kẻo tội”. Vừa nói dứt lời, bà Diệp lao vào nắm tóc rồi kéo tôi ra bên ngoài đánh. Con trai của bà Diệp cầm chiếc kéo chạy đến gí vào mặt tôi đe dọa: “Mi câm không. Chừ mi la lên là tau đâm, rồi mấy người lấy kéo cắt tóc, xé áo quần, lấy sơn xịt lên đầu tôi” - chị P. nhớ lại.

Khi chị P. cố gắng vùng vẫy la lên, bồng con để chạy trốn thì chồng chị chạy đến can ngăn, giành chiếc kéo nhưng nhóm người quá đông nên không giải quyết gì được. “Lo sợ tính mạng của vợ con mình, chồng tôi đã chạy xe máy đi gọi CA đến giúp đỡ thì bị nhóm người kia đẩy chiếc xe xuống hố nước. Nhóm người hành hung, chửi mắng tôi cho đến khi lực lượng CA đến thì mới chịu dừng lại” - chị P. rơm rớm nước mắt kể lại. Do bị đánh quá nặng nên sau đó chị P. đã bất tỉnh và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại CQĐT, bà Diệp khai nhận, do con của bà có ghi âm được cuộc điện thoại nói chuyện tình cảm giữa chồng bà là ông Trần Văn D. (44 tuổi) với chị Trần Thị P. nên bà Diệp nghi ngờ giữa hai người có quan hệ tình cảm. Ngày 26-9 cũng là ngày gia đình bà Diệp cúng đất nên chị em bà bàn bạc mời vợ chồng chị P. đến để làm rõ chuyện tình cảm giữa chị P. và chồng bà Diệp. Tuy nhiên, do chị P. đi bán cá ở chợ về trưa, bận con nhỏ nên không thể đi dự cúng đất được. Sau khi ăn cúng đất xong, bà Diệp cùng con trai, con gái và một số người thân trong gia đình kéo đến nhà chị P. để dằn mặt. Với ý định sẽ cắt tóc, bôi sơn đỏ lên đầu chị P. nên trước khi đi, bà Diệp ra chợ Phú An mua 1 cây kéo và 1 hộp sơn màu đỏ rồi kéo nhau đến nhà chị P. để đánh ghen. Khi đến nhà, thấy chị P. đang nằm cho con bú, mẹ con bà Diệp xông vào kéo chị ra ngoài đường. Tiếp đó, mẹ con bà Diệp nắm tóc đè chị P. xuống đường để đánh đập rồi cắt tóc, đổ sơn đỏ lên đầu trước sự chứng kiến của nhiều người. Ngoài ra, bà Diệp còn có hành vi cởi quần của chị P. nhưng chị kịp kéo lại. Thấy vợ bị mẹ con bà Diệp đánh đập và làm nhục, chồng chị P. vào can ngăn nhưng không thành. Ngoài khiến mái tóc của chị P. bị cắt ngắn, vụ đánh ghen còn khiến chị P. bị thương tích ở mắt và chấn động não, hiện vẫn phải điều trị tại bệnh viện.

Theo CAH Phú Vang, hiện chị P. vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện nên cơ quan CA chưa tiến hành lấy lời khai của nạn nhân. Bước đầu, cơ quan CA xác định, hành vi của bà Diệp có dấu hiệu “Làm nhục người khác”. Đối với các con của bà Diệp, CQĐT sẽ tiến hành làm rõ sau khi lấy lời khai từ phía nạn nhân. Cũng theo cơ quan CA, thời điểm chị P. bị đánh ghen là chị vừa sinh con nhỏ được hơn 3 tháng tuổi nên sức khỏe vẫn còn yếu. Trở lại việc bà Diệp nghi ngờ chồng bà và chị P. có quan hệ yêu đương, chị P. cho rằng, hoàn toàn không có chuyện đó. Theo lời chị P., cả nhà bà Diệp cũng như vợ chồng chị đều làm nghề chài lưới trên đầm Tam Giang, lại là hàng xóm nên biết nhau hàng chục năm nay. Hơn nữa, ông Trần Văn D. - chồng bà Diệp và gia đình chị P. là bà con họ hàng xa…

H.LAN